1 người nghi bị tâm thần tấn công 2 cảnh sát

(PLO)- Trong quá trình làm nhiệm vụ, hai chiến sĩ công an ở Đắk Nông đã bị một người đàn ông nghi bị tâm thần dùng dao tấn công gây thương tích.

Ngày 16-4, đại diện lãnh đạo Viện KSND huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vi Văn Hải (SN 2000, ngụ xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 11-4, bà N. phát hiện con trai là Vi Văn Hải có dấu hiệu bị tâm thần, cầm dao đi lang thang ngoài đường đòi chém người nên đã trình báo công an.

Sau đó, Công an huyện Cư Jút cử cán bộ đến phối hợp xử lý, trong tổ công tác có anh LTB và PVP thuộc Đội CSGT Công an huyện Cư Jút. Trong quá trình khống chế, tước hung khí trên tay đối tượng, hai cán bộ này đã bị Hải dùng dao chém gây thương tích.

Theo lãnh đạo Viện KSND huyện Cư Jút, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành giám định tâm thần với đối tượng Vi Văn Hải.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.