Vợ chồng chết bất thường bỏ lại hai con nhỏ

(PLO)- Theo xóm giềng thì cuộc sống gia đình nạn nhân chan hòa, ít có cãi nhau.

Chiều 16-12, ông Trần Đình Dũng - Trưởng Công an xã Mỹ Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết Cơ quan CSĐT công an tỉnh đã về khám nghiệm tử thi nhưng chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng Trần Đình Phúc (29 tuổi), Lê Thị Oanh (24 tuổi, xã Mỹ Lộc).

Sáng cùng ngày, người thân đến nhà của vợ chồng anh Phúc chơi thì phát hiện Phúc chết trong tư thế treo cổ ở trong chuồng bò của gia đình. Họ hốt hoảng chạy vào nhà gọi người vợ ra thì phát hiện người này cũng tử vong trong phòng ngủ với chất màu trắng chảy ra từ miệng.

Được biết thời gian qua, vợ chồng nạn nhân làm việc tại một nhà hàng ở TP Hà Tĩnh. Họ có hai con (bốn tuổi và hai tuổi). Theo xóm giềng thì cuộc sống gia đình này chan hòa, ít có cãi nhau.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.