Đến phòng trọ, phát hiện bạn tử vong trong tư thế treo cổ

(PLO)- Nam thanh niên gọi điện thoại cho bạn mãi không được nên chạy đến phòng trọ thì phát hiện bạn mình đã tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây nịt quần.

Theo thông tin ban đầu, tối 11-11, nam thanh niên gọi điện mãi cho bạn là Nguyễn Xuân Đức (25 tuổi, quê Nghệ An) nhưng không thấy bắt máy. Nghi có chuyện chẳng lành nên nam thanh niên chạy đến phòng trọ của Đức tại đường Phú Xuân 5 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) để tìm.

Khu vực ở trọ của nạn nhân. Ảnh: HẢI HIẾU

Khi nhìn qua khe cửa phòng, người bạn hốt hoảng phát hiện Đức trong tư thế treo cổ bằng sợi dây nịt quần nên báo lực lượng chức năng.

Được biết nạn nhân thuê phòng trọ này ở một mình được vài tháng nay. Tại thời điểm phát hiện, phòng trọ của nạn nhân đóng kín cửa.

Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với các đơn vị liên quan đến khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Thi thể nạn nhân được người nhà làm các thủ tục để đưa về quê lo hậu sự.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.