Hoảng hốt khi thấy người đàn ông chết trong tư thế treo cổ

(PLO)- Người dân đi đường hoảng hốt khi phát hiện một người đàn ông chết trong tư thế treo cổ trên cây.

Đến tối 22-9, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ treo cổ ngay sát quốc lộ 13, thuộc phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Vụ treo cổ xảy ra ngay bên đường siêu thị Lotte Mart Bình Dương.

Thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân đi đường phát hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi,đang lơ lửng trên cây ngay sát quốc lộ 13, trước cửa siêu thị Lotte Mart Bình Dương.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Thuận An đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi vụ việc khiến giao thông bị ùn ứ.

Hiện tại người dân hiếu kỳ tập trung rất đông tại khu vực hiện trường để theo dõi vụ việc khiến giao thông bị ùn tắc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.