Vợ cán bộ biên phòng An Giang bị khởi tố tội buôn lậu

(PLO)- Đến nay Công an TP Châu Đốc đã khởi tố ba bị can cùng về tội buôn lậu.

Liên quan đến vụ phát hiện hàng lậu trong nhà cán bộ, ngày 23-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Vàng (43 tuổi, vợ cán bộ Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) về tội buôn lậu.

Trước đó vào ngày 27-2, tổ công tác phòng chống buôn lậu Công an tỉnh phối hợp cùng Công an phường Vĩnh Nguơn tiến hành kiểm tra hành chính 3 căn nhà tại phường Vĩnh Nguơn. Ba căn nhà gồm nhà số 276, nhà số 142 (do vợ chồng Vàng đứng tên, cho Lê Văn Lên thuê) và nhà số 193 do Trần Thị Dũng làm chủ hộ.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Thị Vàng. Ảnh: CACC

Tại đây công an thu giữ 1.140 sản phẩm cùng hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ. Tổng giá trị tài sản hàng lậu hơn 130 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Lên và Dũng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.