Vợ bị đánh, mang dao đâm chết hàng xóm

(PL)- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông ngày 6-9 ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Tuấn Anh (xã Nâm N’Jang, huyện Đắk Song, Đắk Nông) về tội giết người.

Sáng 1-9, anh Hoàng Duy Hoài sang nhà Trần Thị Thanh Huyền (vợ Tuấn Anh) để đòi 2,5 triệu đồng tiền nợ sử dụng điện. Tại đây giữa Huyền và anh Hoài đã xảy ra xô xát. Chị Huyền gọi điện thoại báo tin cho chồng là bị anh Hoài đánh. Đang làm việc cách nhà khoảng 10 km, Tuấn Anh chạy xe về nhà, mang dao đi tìm anh Hoài và đâm nhiều nhát chí mạng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Trần Tuấn Anh gọi điện thoại báo công an xin đầu thú.

Thông tin từ Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết trưa 5-9, tại thôn Xuân Vinh, xã Hành Đức, huyện Nghĩa Hành đã xảy ra vụ tự tử, nạn nhân là cụ bà Đoàn Thị K., 74 tuổi. Trước khi chết, bà K. đã viết tờ giấy nói rõ hành động của mình là vì giận con cháu trong gia đình.

ĐẠI DŨNG - PHẠM MỊNH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.