Nghi can đâm chết bạn bằng dao ra đầu thú

(PLO) Chiều 17-10, sau hai ngày lẩn trốn sang vùng biển Nghệ An, Võ Minh Giáp (40 tuổi, trú thôn Lam Thủy, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã đến Cơ quan công an huyện Nghi Xuân đầu thú về hành vi giết người.

Trước đó, chiều 15-10, do mâu thuẫn với nhau từ trước, Giáp hẹn bạn là Hồ Xuân Trường (37 tuổi, cùng trú thôn Lam Thủy) ra cổng Bưu điện huyện Nghi Xuân để nói chuyện, giải quyết mâu thuẫn.

Khi đi Giáp dắt trong người hai con dao mẹ sắc, nhọn. Trường cũng mang theo một con dao mác có cán dài 50 cm

Tại đây, Giáp và Trường tiếp tục lớn tiếng cãi vã, thách thức rồi xô xát nhau. Khi đánh nhau, Giáp dùng dao đâm một nhát thấu tim Trường khiến Trường gục tại chỗ, rồi bỏ trốn. Trường được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị thủng tim, mất nhiều máu nên đã chết trên đường đến bệnh viện.

Giáp khai sau khi gây án đã sang huyện Diễn Châu và vùng biển Nghệ An lẩn trốn, con dao đâm Trường Giáp làm rơi trên đường chạy trốn. Khi Giáp gọi điện về nhà hỏi thăm tình hình thì người dân đã vận động Giáp trở về đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.