Vĩnh Long: Ra bờ sông chơi, 2 anh em đuối nước thương tâm

(PLO)- Bé trai 6 tuổi cùng em gái 3 tuổi ra bờ sông chơi thì không may bị đuối nước tử vong.

Ngày 13-2, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tìm thấy thi thể 2 anh em đuối nước  thương tâm. 

Thông tin ban đầu, chiều 12-2, bé K. (6 tuổi) và bé H (3 tuổi, cả 2 là anh em ruột, ngụ xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) cùng ra bờ sông chơi. Không may cả hai cùng rơi xuống sông mất tích. 

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 cháu bé rơi sông mất tích. Ảnh: HD

Nhận được tin báo, 18 chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng đã nhanh chóng đến nơi tổ chức tìm kiếm. Tối cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bé. 

Hiện thi thể 2 bé đã được bàn giao cho gia đình an táng. 

Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.