Cần Thơ: Người đàn ông tử vong khi lặn gỡ lưỡi câu cá

(PLO)- Người đàn ông câu cá tại hồ Xáng Thổi, quận Ninh Kiều, Cần Thơ bị đuối nước tử vong.

Trưa 24-10, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy được thi thể người đàn ông bị đuối nước khi câu cá.

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông NVT (41 tuổi, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều) câu cá tại hồ Xáng Thổi (phường An Cư, quận Ninh Kiều). Trong lúc câu cá, lưỡi câu bị vướng nên ông T. bơi ra hồ và lặn để gỡ lưỡi.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: HD

Tuy nhiên, rất lâu sau người đàn ông này vẫn không ngoi lên nên người dân trình báo lực lượng chức năng. Đơn vị cứu hộ cứu nạn đã có mặt tại hiện trường và tìm kiếm nạn nhân.  Sau khoảng 5 giờ trục vớt, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông T. dưới đáy hồ.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực hồ Xáng Thổi được đặt biển cấm câu cá, tuy nhiên hàng ngày có rất nhiều người dân vẫn đến đây câu cá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.