Vị khách Hàn khai báo mất trộm lòng vòng vì ngại

(PLO)- Người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc trình báo mất tài sản nhưng khai lòng vòng khiến việc điều tra gặp khó. 

Ngày 24-2, Công an TP Đà Nẵng đang xử lý tin báo về việc một người đàn ông Hàn Quốc (39 tuổi) mất tài sản.

Theo trình báo, ông này đến Việt Nam và sống một mình trong căn hộ chung cư cao cấp ở phường Mân Thái (quận Sơn Trà). Qua mạng xã hội, ông quen bà LTKT (33 tuổi, ngụ phường Phước Mỹ, Sơn Trà).

Tối 20-2, ông rủ bà T. về ngủ chung. Đến rạng sáng, ông này phát hiện mất nhiều tài sản gồm tiền, điện thoại (tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng).

Khi trình báo công an, lúc đầu người đàn ông này khai lòng vòng vì ngại nói ra việc ngủ chung với phụ nữ rồi bị trộm khiến công tác điều tra gặp khó khăn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã mời bà T. lên làm việc. Tuy nhiên, bà này chỉ thừa nhận lấy trộm iPhone 6S cho bõ tức vì lúc đầu người đàn ông hứa cho tiền nhưng lại không thực hiện lời hứa. Về số ngoại tệ thì người phụ nữ không thừa nhận.

Công an tiếp tục lấy lời khai những người liên quan để làm rõ vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.