Vay hơn 46 tỉ đồng rồi cùng gia đình bỏ trốn

(PLO)- Với "miếng mồi" lãi suất cao, nhiều người không ngần ngại đi vay nóng hoặc cắm sổ đỏ lấy tiền cho bà Vân vay.
Ngày 6-4, Công an huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) cho biết đang tích cực điều tra vụ án vay tiền “đáo hạn ngân hàng” trả lãi suất cao để lừa đảo chiếm đoạt trên 46 tỷ đồng của các hộ dân trên địa bàn.

Các bị hại tố cáo Trần Thị Vân

Tính đến nay, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận 13 lá đơn của 8 người dân trên địa bàn huyện tố cáo Trần Thị Vân (31 tuổi, trú xã Cư Suê) và những người thân trong gia đình có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo các đơn tố cáo, từ khoảng tháng 9-2017, Vân đã tìm đến các hộ dân này vay tiền để đi “đáo hạn ngân hàng”. Khi Vân đưa ra “miếng mồi” lãi suất cao thì các hộ dân này đã không ngần ngại đi vay “nóng” hoặc “cắm sổ đỏ” về cho Vân vay.
Trong số 8 người dân bị mắc bẫy thì bà N.T.B. ở xã Ea Mnang, huyện Cư M’gar là người đã cho Vân vay nhiều nhất với số tiền trên 22 tỷ đồng. Hiện tượng Vân cùng gia đình đã đi khỏi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.