Vào nhà nghỉ, nhiều đàn ông sập bẫy 'nữ quái' gây mê

Vờ là người kinh doanh bất động sản, Trang cùng em trai từ Gò Quao ra đảo Phú Quốc (Kiên Giang) dụ nhiều đàn ông vào nhà nghỉ để "mây mưa" rồi gây mê cướp tài sản.

Sáng 21-8, công an huyện Phú Quốc xác nhận đã bắt giam chị em Lê Thị Trang (39 tuổi), Lê Văn Mót (37 tuổi) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, 4 tháng trước Trang rời quê Gò Quao cùng cùng em trai sang Phú Quốc tìm cách lừa đảo bằng chiêu giả là người mua đất làm dự án du lịch. Có chút nhan sắc, Trang bảo Mót săn đàn ông lắm tiền để tìm cách tiếp cận, làm quen.

Chỉ một tháng sau, "con mồi" đầu tiên được Trang mời ly nước để nhờ tư vấn về các dự án trên đảo là một người đàn ông ở xã Cửa Cạn. Lần hẹn nhau ở xã Hàm Ninh ngày 2/5, cả 2 sau đó đưa nhau về thị trấn Dương Đông và cô này không ngại vào nhà trọ với người đàn ông "ham của lạ".

Trước lúc "mây mưa", Trang bật bia rồi bỏ thuốc ngủ vào lon để đưa cho bạn tình uống. Lúc tỉnh dậy, ông này không thấy Trang đâu. Kiểm tra tài sản thì phát hiện mất 2 điện thoại, 400.000 đồng, dây chuyền, nhẫn vàng 15K (gần 5 chỉ vàng).

Gần 2 tháng sau, chị em Trang tiếp tục "săn" được một người chạy xe ôm ở thị trấn Dương Đông. Trên đường chở xuống Bãi Vòng, nữ khách luôn nói những lời gợi tình với lái xe rồi cả 2 đưa nhau vào nhà trọ.

Sau khi uống vài lon bia, nạn nhân ngủ nhiều giờ. Tỉnh lại người chạy xe ôm không thấy bạn tình, chiếc nhẫn 4 chỉ vàng cùng tiền, điện thoại trong túi mất sạch.

Từ tố giác của nạn nhân, các trinh sát tiến hành theo dõi và bắt được chị em Trang khi cả hai chuẩn bị "săn mồi" mới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.