Bắt cướp nhờ định vị máy tính

(PL)- Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho biết vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Đông và Trần Văn Phú (cùng ngụ Thống Nhất) về hành vi cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 18-8, Đông lái xe máy chở Phú đến xã Trung Hòa (huyện Trảng Bom) để mua ma túy sử dụng. Trên đường đi, Phú phát hiện chị NTTD đang cầm máy tính bảng nên bàn với Đông cướp để bán lấy tiền. Đông lái xe ép sát để Phú ngồi sau giật máy tính bảng rồi phóng tẩu thoát. Sau khi bị cướp, chị D. đến công an trình báo. Lực lượng công an nhờ định vị trên máy tính đã xác định được tang vật của nạn nhân đang ở một tiệm điện thoại xã Xuân Thạnh (huyện Thống Nhất). Qua điều tra, chủ tiệm cho biết Đông và Phú mang đến cầm cố với giá 4 triệu động. Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Đông. Riêng Phú bỏ trốn. Tuy nhiên, sau đó được sự vận động của người thân, Phú đã đến cơ quan công an đầu thú.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.