Văn phòng công chứng liên tục bị ném đá, tạt mắm tôm

(PLO)- Văn phòng công chứng nơi từng xảy ra vụ nổ súng truy sát vừa bị hai thanh niên bịt mặt ném đá, mắm tôm.

Ngày 30-12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) đã khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để điều tra hai thanh niên bịt mặt ném đá và mắm tôm vào Văn phòng công chứng Trần Ngọc Du tại xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam.

Cơ quan CSĐT khám nghiệm hiện trường.

Thời điểm hai thanh niên này ra tay khoảng 1 giờ sáng nay, làm vỡ rất nhiều cửa kính tại đây.

Đáng nói là trước đó, vào lúc 1 giờ 50 ngày 28-12, camera an ninh cũng ghi lại hình ảnh hai thanh niên bịt mặt dùng đá ném tới tấp vào văn phòng công chứng này làm vỡ rất nhiều cửa kính, hộp đèn.

Sau khi trình báo công an, chủ văn phòng công chứng cho thay toàn bộ cửa kính bị vỡ thì sáng nay lại bị tương tự.

Cửa kính bị ném đá.

Đây là văn phòng công chứng mà ngày 6-11 xảy ra vụ nổ súng gây xôn xao dư luận.

Một số hình ảnh tại Văn phòng công chứng Trần Ngọc Du bị ném đá ngày 30-12:

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.