Vác dao, đánh nhau vì tranh giành khách

(PLO)- Cho rằng giành khách trên quốc lộ 1A, nhóm người trên xe khách mang biển số Đà Nẵng chặn đầu, leo lên xe khách đang chạy cùng chiều đánh nhau.

Ngày 21-2, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc người của hai nhà xe xô xát với nhau khi đi qua địa bàn huyện vì cho rằng tranh giành khách.

 Vào tối 20-2, xe khách chạy hướng Gia Lai – Thanh Hoá di chuyển trên Quốc lộ 1A đón khách tại đoạn qua xã Bình An, huyện Thăng Bình.

 Bất ngờ, một xe khách khác mang biển Đà Nẵng chạy cùng chiều chặn đầu, mang theo dao đe doạ, đánh người vì cho rằng xe giành khách.

Nhóm người đánh nhau trên xe khách. Ảnh cắt từ clip

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Thăng Bình đã có mặt, mời hai bên làm việc, hoà giải rồi tiếp tục hành trình.

Vụ việc không gây thương tích về người. Công an huyện Thăng Bình cũng đã lập biên bản, mời đại diện hai xe khách này đến cơ quan tiếp tục làm việc.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.