Bắt nghi phạm dùng súng gas bắn phụ xe vì tranh giành khách

(PLO)- Công an tỉnh Bình Định đã bắt người dùng súng gas bắn vào mặt phụ xe do mâu thuẫn trong tranh giành khách tại bến xe Quy Nhơn. 

Tối 3-6, trao đổi với PLO, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định xác nhận công an đã bắt khẩn cấp Lê Thanh Lâm, nghi phạm dùng súng bắn vào mặt một phụ xe tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn.

Lê Thanh Lâm sau khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Thông tin ban đầu cho hay chiều tối 2-6, ông Sử Đoàn Hiền Phúc (phụ xe của nhà xe Mạnh Mùi) và ông Đoàn Thanh Hùng (51 tuổi, phụ xe của nhà xe Ngọc Thương) xảy ra mâu thuẫn do tranh giành khách.

Nạn nhân bị thương ở mắt.

Khẩu súng gas do Lê Thanh Lâm bắn vào mặt ông Phúc. Ảnh: CA

Sau đó, ông Hùng chở cháu của mình Lê Thanh Lâm đến dùng súng gas bắn vào mặt ông Phúc, làm nạn nhân bị bỏng.

Tiếp đó, Lâm dùng đuôi súng đập vào mặt ông Phúc làm người này bị thương. Sau khi bắn và đánh ông Phúc, Lâm rời khỏi địa phương thì bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.