Một phụ xe bị bắn trọng thương ngay tại bến ở Quy Nhơn

(PLO)- Một phụ xe bị bắn trọng thương khi đang đón khách tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn (Bình Định).

Sáng 3-6, một lãnh đạo Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) xác nhận cơ quan này đang điều tra vụ một phụ xe bị bắn bị thương khi đang chờ đón khách tại Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn.

Ông P. bị thương ở mắt. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu từ Công ty CP Bến xe Bình Định, khoảng 19 giờ tối 2-6, có hai người đàn ông chạy xe máy từ bên ngoài vào Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn, bất ngờ rút súng tự chế bắn vào vùng mặt ông P., phụ xe của nhà xe MM.

Những nghi can tẩu thoát, ông P. được đưa đến cấp cứu tại BV Phong - da liễu Trung ương Quy Hòa trong tình trạng bị thương ở mắt.

Một nguồn tin cho hay cũng có khả năng vụ nổ súng xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh giành khách giữa nhà xe MM và nhà xe khác cùng chạy tuyến Quy Nhơn – TP.HCM và ngược lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.