Va vào xe chở đồ cồng kềnh, thanh niên tử vong

(PLO)- Sau cú va chạm giữa hai xe máy đi cùng chiều, nam thanh niên không đội nón bảo hiểm đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 6-11, trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú (thị xã Thuận An, Bình Dương) làm một nam thanh niên tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Theo người dân chứng kiến, thời điểm trên anh Nguyễn Văn Phúc (33 tuổi, quê Ninh Bình) đi xe máy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng từ thị xã Thuận An về TP Thủ Dầu Một.

Khi đến đoạn thuộc khu phố 4 (phường An Phú, thị xã Thuận An) thì va chạm với xe máy do một người phụ nữ chở đồ khá cồng kềnh điều khiển chạy cùng chiều. Sau va chạm, cả hai người bị ngã xuống đường, anh Phúc đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, hai xe máy nằm cách nhau. Nạn nhân không đội mũ bảo hiểm và tử vong gần xe máy.

Đến 16 giờ 30 cùng ngày, Công an thị xã Thuận An đã giải quyết xong hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.