Va chạm xe bồn, 1 phụ nữ ngã xuống đường tử vong

(PLO)- Người phụ nữ đi xe máy trên đường Hồ Ngọc Lãm thì va chạm xe bồn té ngã xuống đường tử vong tại chỗ.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều 8-9, tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Hồ Học Lãm (quận Bình Tân, TP.HCM), xe bồn biển số Đồng Nai đã va chạm với xe máy  52N1-1682 do một người phụ nữ trung niên cầm lái. Tai nạn khiến người phụ nữ té ngã, đập đầu xuống đường tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh H. Tâm.

Sau khi tai nạn xảy ra tài xế xe bồn cho phương tiện chạy một đoạn khoảng 200 mét rồi mới dừng lại và đến trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân có mặt xử lý hiện trường, cũng như cho trích xuất camera an ninh tại khu vực để điều tra nguyên nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.