Cô gái trẻ đi xe đạp chết thảm dưới bánh xe bồn

(PLO)- Chiếc xe bồn ôm cua khuất tầm nhìn phía sau nên đã va chạm với cô gái đi xe đạp khiến nạn nhân bị cuốn xuống gầm tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra trưa ngày 6-8 trên đường ĐT747B (thuộc phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Trúc (25 tuổi, quê An Giang).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe bồn mang biển số kiểm soát 61C - 247.68 do tài xế Nguyễn Ngọc Tuấn (28 tuổi, quê Thanh Hóa) lưu thông trên đường ĐH402 hướng ra cầu Khánh Vân. Khi đến đoạn ngã tư giao nhau giữa đường ĐH402 với ĐT474B, tài xế cho xe ôm cua và xảy ra va chạm với chị Nguyễn Thị Trúc đi xe đạp.

Cú va chạm khiến cô gái cùng xe đạp bị ngã xuống đường, bánh xe bồn cán qua khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Tân Uyên có mặt để bảo vệ hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.