Tưới xăng đốt chồng vì không chịu ly hôn

(PLO)- Nhiều lần đòi ly dị nhưng chồng không chấp nhận, Này đã tấn công người chồng đang say ngủ, tưới xăng đốt.. 

Ngày 6-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Nguyễn Thị Này (52 tuổi, ngụ xã An Long, huyện Phú Giáo, Bình Dương) để điều tra  về hành vi giết người.

Nghi can sát hại chồng tại cơ quan công an. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan công an, giữa Này và Hoàng Văn Cảnh (62 tuổi) đều đã từng có gia đình con riêng. Hơn 20 năm trước Này và Cảnh gặp rồi lấy nhau. Thời gian gần đây họ thường xảy ra mâu thuẫn về tài sản. Nhiều lần Này làm đơn ly dị nhưng chưa thành.

Đêm 3-3, khi đi về nhà thấy chồng đang ngủ say, Này nghĩ lại mâu thuẫn nên sát hại. Người phụ nữ này dùng dao chém vào đầu chồng rồi lấy xăng tưới lên người đốt khiến nạn nhân tử vong.

Sau khi gây án, nghi can đã đến cơ quan công an đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi giết người của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.