Vụ hai vợ chồng chết bất thường:

Vợ đánh chết chồng rồi tự tử

(PLO)- Ngày 26-10, công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết đã xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai vợ chồng ông NĐ và bà TTD (ngụ xã Quảng Phú, Quảng Điền).

 Người thân và bà con lối xóm làm đám tang cho hai vợ chồng xấu số.

Theo đó, ông NĐ chết là do bà TTD dùng gậy vào đầu, sau đó bà TD đã treo cổ tự tử.

Như đã thông tin, ngày 22-10, con trai của vợ chồng ông Đ. đi học về phát hiện mẹ mình chết trong tư thế treo cổ, còn ông Đ. đang nằm bất động trên giường. Lập tức, ông Đ. được người thân đưa đi cấp cứu tại BV Trung ương Huế nhưng ông Đ. đã tử vong sau đó. 

Theo người dân xung quanh, hai vợ chồng ông Đ. thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã qua lại. Được biết hai vợ chồng ông Đ. có năm con (bốn trai, một gái) cùng hoàn cảnh rất nghèo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.