Từ TP.HCM lên Gia Lai trộm tiền công đức của 2 chùa

(PLO)- Loan đã trộm tiền tại một chùa ở phường Ia Kring và một chùa ở phường Thống Nhất.

Ngày 10-4, Công an TP. Pleiku (Gia Lai) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Hồng Loan (42 tuổi, ngụ phường 1, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Loan tại cơ quan điều tra.

Thông tin ban đầu, hôm 5-4, Loan đã trộm hơn 2,5 triệu đồng trong hòm công đức của chùa Bửu Hải (phường Ia Kring) và trên 200 ngàn tại chùa Bửu Châu (phường Thống Nhất).

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Pleiku vào cuộc điều tra, xác định Loan là nghi phạm nên tiến hành bắt tại một quán cà phê ở TP. Pleiku.

Qua đấu tranh, Loan thừa nhận hành vi. Trước đó, đầu tháng 12-2018, người này từng trộm cắp một ví da, bên trong có một điện thoại di động đắt tiền của một người dân ở phường Yên Thế rồi đi cầm cố được 1,6 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.