Thực hiện...200 vụ trộm chùa, nhà thờ

Ngày 16/11, Công an thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đã bắt giữ hai vợ chồng “siêu trộm” chuyên trộm các thùng công đức ở các chùa, nhà thờ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Đó là Lý Tá Giảng (SN 1987, ngụ huyện Ngã Năm, Sóc Trăng) và Lê Thị Mỹ Anh (SN 1994, ngụ Q.3, TP.HCM).

Thực hiện...200 vụ trộm chùa, nhà thờ ảnh 1

Lý Tá Giảng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Anh Hoàng

Cặp vợ chồng “siêu trộm” khai nhận ngày 15-11 hai vợ chồng từ TP.HCM về Tiền Giang để đi trộm. Sáng 16-11, Giảng chở Mỹ Anh đến một nhà thờ để trộm nhưng thùng công đức không có tiền. Đến chùa Bửu Lâm, phường 3, Mỹ Anh đứng ngoài chùa cảnh giới, còn Giảng vào chùa để trộm tiền trong thùng công đức.

Giảng vừa ra tay thì bị phát hiện nên bỏ chạy và bị các trinh sát hình sự Công an phường 3, Công an thành phố Mỹ Tho truy bắt được.

Tại cơ quan điều tra, hai “siêu trộm” khai đã thực hiện hơn 200 vụ tại TP.HCM và rất nhiều vụ ở Bình Dương, An Giang, Vũng Tàu, Cần Thơ, Sóc Trăng… Mỗi lần trộm vài trăm ngàn đến 1,5 triệu đồng.

Theo Anh Hoàng (Tuổi trẻ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.