Tự rạch tay giả là bị cướp

(PLO)- Sợ bị gia đình la mắng vì xài hết tiền, thanh niên tự lấy dao rạch tay mình dựng hiện trường giả bị cướp.

Ngày 10-10, Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã làm rõ việc một thanh niên dựng hiện trường giả bị cướp gây hoang mang dư luận vừa qua. 

Theo công an, tối 8-10, Nguyễn Văn Th. (21 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đến Công an xã Vĩnh Trạch (huyện Thoại Sơn) trình báo về việc bị hai thanh niên chặn đường cướp tài sản.

Nguyễn Văn Th. tại cơ quan công an.

Theo Th., khoảng 18 giờ cùng ngày, Th. đi đến khu vực ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch thì bị hai thanh niên lạ mặt dùng hung khí tấn công, cướp đi chiếc xe máy và 3 triệu đồng. 

Tuy nhiên, qua điều tra xác minh, lực lượng chức năng nhận định đây là vụ báo án giả.

Qua đấu tranh, Th. đã khai nhận bản thân đã xài hết số tiền mà gia đình đưa cho để đi xin việc làm và việc cầm xe máy 3 triệu đồng. Để không bị gia đình la mắng, Th. mua một con dao và tự rạch tay mình gây thương tích rồi về báo với gia đình bị cướp hết tiền và xe.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.