Tử hình ma men cuồng sát vợ, mẹ vợ và anh vợ

(PLO)- Tại tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, xin lỗi những người quá cố và xin được sống để nuôi con nhỏ 2 tuổi.

Ngày 24-3 TAND tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình đối với Huỳnh Văn Tấn, 40 tuổi (Phú Thuận, TP Bến Tre) về tội giết người.

Theo cáo trạng, do nghi ngờ vợ là chị Huỳnh Thị Thu Hà có người khác nên Tấn thường xuyên chửi mắng chị Hà.

Đến ngày 22.7.2013, sau khi nhậu say, Tấn tiếp tục về nhà vợ tại ở Tp Mỹ Tho chửi mắng, rồi dùng búa bửa củi chém thẳng vào đầu chị Hà, khiến chị gục tại chỗ. Mẹ chị Hà là bà Nguyễn Thị Dung, 73 tuổi đến can ngăn cũng bị Tấn dùng búa chém tử vong.

Sau đó, anh vợ Tấn là Huỳnh Văn Tài, 46 tuổi vừa đi trình báo công an vụ việc, khi về đến sân thấy em và mẹ mình nằm bất động nên dùng cây đánh Tấn nhưng Tấn né được và tiếp tục chém trọng thương anh Tài, dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong sau đó.

Huỳnh Văn Tấn tại tòa án. Ảnh Hoàng Nam

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.