Truy tố hai đối tượng trong đường dây lừa bán gỗ chiếm đoạt 3,2 tỉ đồng

(PLO)- Ngày 21-12, VKSND TP Đà Nẵng cho biết vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Ánh (ngụ phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Trần Thị Ngọc Hương (trú Cai Lậy, Tiền Giang) tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân. Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang TAND TP Đà Nẵng để đưa ra xét xử theo quy định.

 Đối tượng Nguyễn Thị Ánh bị PC52 bắt giữ.

Theo cáo trạng, giữa Ánh, Hương và Lê Bá Toàn (ngụ TP Đà Lạt, Lâm Đồng) có mối quan hệ làm ăn, mua bán gỗ trên địa bàn các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên nên bàn bạc với nhau lừa khách hàng người Trung Quốc để lấy tiền tiêu xài. 

Toàn liên lạc với Mai Văn Phon (trú Krông Buk, Đắk Lắk) đề nghị người này sang Lào tìm nguồn mua gỗ cẩm lai về “bán”. Phon sang Lào tìm được mối bán gỗ với giá 112 triệu đồng/m3 và chụp ảnh mang về cho Toàn xem. 

Toàn gọi điện thoại báo cho Ánh tìm khách Trung Quốc đến mua gỗ, qua đó lừa lấy tiền cọc. Qua người phiên dịch, Ánh kết nối được với ông Pu Sheng Yong (quốc tịch Trung Quốc), là người đại diện Công ty Sanghai Guoneng Logistics đến Việt Nam mua gỗ. Người phiên dịch dẫn ông Yong đến gặp Toàn và Phon. 

Để qua mặt khách hàng, Toàn yêu cầu Đinh Văn Hiện (Kim Môn, Hải Dương) đem con dấu của Công ty TNHH May Ái Đông (trụ sở tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) từ TP.HCM lên Kon Tum đóng vào hợp đồng bán gỗ. Dựa vào đây, Toàn xưng là phó giám đốc Công ty TNHH May Ái Đông để giao dịch với ông Yong. 

Dưới sự chỉ đạo của Toàn, Phon dẫn ông Yong sang Lào xem gỗ. Nhìn thấy gỗ có chất lượng tốt, ông Yong đồng ý ký kết hợp đồng mua rồi đặt cọc cho Toàn 200 triệu đồng. Tuy nhiên, Toàn và Phon không giao gỗ mà còn tiếp tục tìm cách lừa lấy số tiền lớn hơn từ ông Yong.

Cuối tháng 10-2013, thông qua một người quen, Toàn liên hệ với một chủ lô gỗ cẩm lai ở Đông Hà (Quảng Trị) để mua với giá 125 triệu đồng/m3. Dù chưa trả tiền cho chủ gỗ nhưng Toàn đã hẹn ông Yong ra Quảng Trị xem gỗ. Tương tự thủ đoạn trên, Toàn ký hợp đồng với ông Yong và lấy tiền đặt cọc. Do không có tiền mặt, ông Yong đã mượn 3 tỉ đồng của một người bạn ở TP.HCM để chuyển ra Đà Nẵng. Nhận tiền xong, Toàn và Phon tắt máy điện thoại bỏ trốn. Biết bị lừa, Yong làm đơn trình báo cơ quan công an và Toàn, Phon, Hiện bị bắt sau đó. 

Ngày 9-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phon 14 năm tù, Hiện 12 năm tù và  Toàn 15 năm tù về tộilừa đảo chiếm đoạt tài sảnRiêng Ánh và Hương đã bỏ trốn nên bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. 

 Đối tượng Trần Thị Ngọc Hương tại cơ quan công an.

Ngày 13-9, Phòng Cảnh sát truy nã - PC52 (Công an TP Đà Nẵng) đã bắt giữ Ánh và Hương khi hai đối tượng này quay trở lại TP.HCM. 

VKS xác định Ánh và Hương đã có hành vi cùng với ba đối tượng nêu trên dùng thủ đoạn gian đối, giả mạo Công ty TNHH May Ái Đông để ký hai hợp đồng mua bán gỗ, nhằm chiếm đoạt của ông Pu Sheng Yong số tiền 3,2 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.