Truy tố hai đối tượng mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề

(PL)- Ngày 14-5, VKSND quận Long Biên (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Phạm Thị Nguyệt (45 tuổi), ngụ Ninh Bình và Nguyễn Thị Thanh Trang (37 tuổi), ngụ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) về tội mua bán trẻ em.

Theo cáo trạng, ngày 30-7-2014, Công an TP Hà Nội nhận đơn tố giác của anh Nguyễn Thành Long, ngụ Đống Đa, Hà Nội) về việc chùa Bồ Đề đã bán cháu trai mà anh nhận làm cha đỡ đầu là Cù Nguyên Công. Ngay sau đó, cơ quan điều tra vào cuộc xác định Nguyệt là người đã mua cháu Công từ tháng 1-2014. Tại nơi ở của Nguyệt, công an phát hiện Nguyệt đang nuôi hai cháu bé Phạm Đức Anh (sinh năm 2012) và Phạm Gia Hân (tức Trần Vũ Gia Hân, sinh năm 2013). Trước đó, chị Trần Thị Thu Hà (quê Phú Thọ) có thai ngoài ý muốn, sau đó sinh một bé trai vào cuối năm 2013. Sợ gia đình phát hiện, chị Hà gửi con đến chùa Bồ Đề để chăm sóc. Tại đây, sư trụ trì Thích Đàm Lan đã hướng dẫn chị Hà gặp Nguyễn Thị Thanh Trang, quản lý nhà mở (trông trẻ) ở chùa Bồ Đề để làm thủ tục tiếp nhận cháu bé. Cùng thời gian này, anh Nguyễn Thành Long xin nhà chùa cho nhận là cha đỡ đầu, đặt tên cháu là Cù Nguyên Công.

Nguyệt (trái) và Trang tại cơ quan điều tra. (Ảnh do công an cung cấp)

Do hay đến chùa Bồ Đề đi lễ nên Nguyệt đã quen biết Trang là người quản lý nhà mở. Nguyệt nhờ Trang tìm cho một cháu trai khỏe mạnh để làm con nuôi và hứa sẽ bồi dưỡng tiền. Trang đã đồng ý nhưng nói anh Long đã nhận cháu Công làm con nuôi và hứa đóng tiền công đức cho chùa 50 triệu đồng. Nếu Nguyệt muốn nhận cháu Công thì chi tiền. Nguyệt đồng ý và hứa đưa cho Trang 40 triệu đồng khi nhận được cháu bé.

Để qua mắt chị Hà, Trang nói có người nhận cháu bé về làm con nuôi và chị Hà đồng ý. Trang hướng dẫn chị Hà đến chùa Bồ Đề viết đơn xin lại con để đưa cháu Công ra khỏi chùa. Đến 1-1-2014, sau khi làm xong thủ tục tại chùa Bồ Đề, Trang đã nhờ mẹ ruột đón cháu Công và chị Hà về huyện Thường Tín (Hà Nội). Trang gọi Nguyệt đến đón cháu Công. Nguyệt đưa 35 triệu đồng cho Trang rồi nói: “5 triệu đồng còn lại để mua sữa cho cháu Công” và Trang đồng ý. Trang đã gửi 10 triệu đồng vào tài khoản của chị Hà, còn 25 triệu đồng Trang chi tiêu cá nhân hết. Trong quá trình nuôi dưỡng, cháu Công bị mắc bệnh sởi nặng đã mất vào ngày 24-6-2014.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.