Truy tìm thủ phạm đâm vào vùng kín nữ sinh viên

(PL)- Khoảng 10 giờ ngày 25-9, LTKO - sinh viên khoa Văn, Trường ĐHSP Huế đang đứng ở tầng 2, ký túc xá Đội Cung gọi điện thoại thì bất ngờ bị một thanh niên dùng vật nhọn đâm hai lần vào vùng kín và bỏ chạy.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, công an nhanh chóng có mặt, cùng một số sinh viên đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Chiều 24-9, một nữ sinh viên Trường ĐH Khoa học Huế cũng bị một thanh niên lạ mặt dùng vật nhọn đâm vào nơi “nhạy cảm” gây thương tích nhẹ. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 23-9, một nữ sinh đang đi trong khuôn viên của Trường ĐH Khoa học cũng bị một nam thanh niên đâm vào “vùng kín” phải đi cấp cứu. Các nạn nhân đều không quen biết hung thủ.

Theo các nhân chứng, nghi phạm thường đeo kính đen, cao tầm 1,65 m, sau khi gây ra vụ việc đối tượng lập tức bỏ chạy ra đường tẩu thoát. Sự việc liên tiếp xảy ra đã khiến các nữ sinh viên hoang mang, lo sợ.

Ông Võ Văn Sáu, Phó trưởng Công an TP Huế, cho biết công an đã vào cuộc điều tra truy bắt đối tượng.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.