Truy sát trong đêm, 1 người tử vong

(PLO)- Sau khi nhậu xong, trên đường về nhà trọ, một nhóm thanh niên bị các nghi can dùng vỏ chai bia, dao truy sát khiến hai người thương vong. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang kết hợp cùng Công an huyện Nhơn Trạch điều tra, truy bắt nhóm hung thủ gây ra vụ án mạng xảy ra tại khu biệt thự ấp Bến Cam (xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) khiến một người chết, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 29-4, anh Nguyễn Ngọc Lâm (20 tuổi, quê Phú Yên) và Nguyễn Văn Phê (20 tuổi quê Kiên Giang) cùng một số người bạn ngồi nhậu ở khu biệt thự ấp Bến Cam. Khoảng một giờ sau tất cả đi về.

Khi đi được một đoạn thì nhóm của Lâm bị một nhóm thanh niên khác cầm vỏ chai bia ném và dùng dao đuổi đâm chém tới tấp. Sau khi gây án nhóm hung thủ nhanh chóng bỏ trốn. Riêng anh Lâm bị đâm hai nhát dưới nách trái và tử vong khi được mọi người đưa đi cấp cứu. Anh Phê bị đâm hai nhát vào lưng và đang cấp cứu tại BV Đa khoa Đồng Nai.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.