Truy nã trưởng cửa hàng xăng dầu tham ô gần 1 tỉ đồng

(PLO)- Công an tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Đinh Thị Nhân về tội tham ô tài sản.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị vừa ra quyết định truy nã đặc biệt với Đinh Thị Nhân (43 tuổi, trú xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Đinh Thị Nhân từng là cửa hàng trưởng Cửa hàng Xăng dầu Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, đã bị cơ quan công an khởi tố về tội tham ô tài sản.

Ảnh minh họa. Ảnh: BT
Ảnh minh họa. Ảnh: BT

Theo công an, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, năm 2019, Đinh Thị Nhân đã xuất bán hàng hóa (xăng, dầu, gas) thu tiền của nhiều doanh nghiệp, cá nhân nhưng không báo cáo nộp về công ty mà chiếm đoạt số tiền hơn 902 triệu đồng của Công ty Xăng dầu Quảng Bình.

Sau khi bị công an khởi tố về tội tham ô tài sản, Nhân đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.