Bắt nữ giám đốc lập khống chi phí nhân công nhằm trốn thuế

(PLO)- Với vai trò là giám đốc công ty, Thảo đã lập khống chi phí nhân công nhằm trốn thuế.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an tỉnh Quảng Bình vừa khởi tố (cho tại ngoại) với bị can Nguyễn Thị Thanh Thảo (46 tuổi, trú tại phường Hải Thành, TP Đồng Hới, Quảng Bình) về tội trốn thuế.

Bà Thảo là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Hòa.

Bà Thảo bị khởi tố về hành vi trốn thuế. Ảnh: CA

Bà Thảo bị khởi tố về hành vi trốn thuế. Ảnh: CA

Vào khoảng tháng 10-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tại Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Khánh Hoà.

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh bà Thảo với vai trò là giám đốc đã có dấu hiệu lập khống số lượng nhân công. Hành vi này làm tăng chi phí của doanh nghiệp nhằm làm giảm bớt số thuế thu nhập phải nộp hơn 525 triệu đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.