Quảng Ngãi:

Truy nã toàn quốc đối tượng dùng súng bắn chết người

(PLO)-Công an Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã toàn quốc Phạm Đức Hạnh (TP Quảng Ngãi) vì can tội giết người.

Ngày 18-4 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, cơ quan này đang truy bắt Phạm Đức Hạnh (24 tuổi, ở Tổ 5, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) trong vụ án gây chết người xảy ra năm 2018. 

Hạnh nổ súng bắn vào ngực. Ảnh: CACC. 

Được biết, Phạm Đức Hạnh là nhân viên phục vụ tại nhà hàng trên đường Phan Đăng Lưu do Anh Lê Hồng Võ (33 tuổi, ở phường Chánh Lộ) làm chủ.

Đêm 4-5-2018, anh Võ Thành Thái (28 tuổi) đến gặp một nhân viên quán để nói chuyện thì xảy ra xô xát với những người ở đây. Thấy chủ quán và đồng nghiệp đánh nhau, Hạnh chạy ra dùng súng bắn vào ngực anh Thái khiến nạn nhân bị thương nặng.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Hạnh bỏ trốn.  

Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, truy nã toàn quốc với Hạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.