CSGT nổ súng, cô gái ngồi sau xe máy trúng đạn

(PLO)- Trong lúc truy đuổi một xe máy có dấu hiệu vi phạm giao thông, súng của CSGT Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) nổ, đạn trúng cô gái ngồi sau.

Chiều 15-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên), cho hay đã yêu cầu hai CSGT thuộc Công an TP Tuy Hòa tường trình để làm rõ việc bắn người. “Nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định” - Đại tá Dũng nói.

Trưởng Công an TP Tuy Hòa cũng đã đến BV Đa khoa Phú Yên thăm hỏi, động viên nạn nhân bị đạn bắn.

Chị Trần Thị Kim Thoa bị bắn trúng, bị thương ở lưng. Ảnh cắt từ clip

Theo trưởng Công an TP Tuy Hòa, chiều cùng ngày, trong lúc đi tuần tra, hai CSGT Công an TP Tuy Hòa phát hiện một thanh niên chở một cô gái không đội mũ bảo hiểm, chạy lạng lách, đánh võng nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, thanh niên đi xe máy không dừng lại mà tiếp tục lạng lách, đánh võng trước đầu xe CSGT. CSGT nhiều lần ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng thanh niên không chấp hành.

“Trên xe máy có chở một bao màu đen. Anh em nghĩ chở hàng gì nên mới đuổi như thế! Anh em định bắn chỉ thiên để yêu cầu dừng. CSGT ngồi sau rút công cụ hỗ trợ là súng cao su loại nhỏ. Do CSGT lái xe thắng gấp nên súng cướp cò luôn. Đạn đi qua phần mềm bên hông cô gái” - Đại tá Nguyễn Văn Dũng thông tin.

Theo lãnh đạo BV Đa khoa Phú Yên, nạn nhân bị trúng đạn là Trần Thị Kim Thoa (18 tuổi, ngụ thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, Phú Yên). BV xác định nạn nhân bị một vết thương ở lưng, không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện chị Thoa đang được bệnh viện này theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Ngoại chấn thương.

Cô gái trúng đạn đang được điều trị tại bệnh viện

Thông tin với báo chí, chị Thoa cho hay sau khi đi chợ ở TP Tuy Hòa, chồng chị là Đào Minh Trọng (ngụ xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa) điều khiển xe máy chở chị về nhà. Khi đến đường Hùng Vương, anh Trọng có vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm. Lúc này, có hai CSGT từ phía sau chạy xe tới, yêu cầu dừng xe.

Còn anh Đào Minh Trọng, người cầm lái, kể khi anh dừng xe lại thì thấy một CSGT rút súng ra nên hoảng sợ quay đầu xe bỏ chạy và bị CSGT đuổi theo. Đến gần ngã ba đường Hùng Vương - đường Bạch Đằng thì bị hai CSGT đuổi kịp. Lúc này, một CSGT bắn một phát đạn cao su làm chị Thoa ngã xuống đường. Một CSGT nhào đến đánh anh Trọng hai cái vào người. Thấy chị Thoa bị chảy máu, người dân hô hoán, đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Chiều 15-11, Đại tá Lương Tấn Dĩnh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Phú Yên, cho biết đã yêu cầu Công an TP Tuy Hòa báo cáo vụ việc cho Công an tỉnh để báo cáo Bộ Công an.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.