Truy bắt nghi phạm xông vào bệnh viện Sa Đéc chém người

(PLO)- Hai nạn nhân đưa bạn vào bệnh viện cấp cứu thì bị một thanh niên cầm hung khí xông vào chém gây thương tích, còn người đi cấp cứu đã bị đâm trước đó cũng tử vong.

Ngày 11-6, lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với Công an TP Sa Đéc tiến hành điều tra và truy bắt người xông vào bệnh viện chém người.

Theo thông tin ban đầu, khuya 10-6, NVL (25 tuổi) được hai người bạn đưa vào bệnh viện đa khoa Sa Đéc cấp cứu do bị đâm ở lưng. Một lúc sau, có một thanh niên cầm hung khí  xông vào bệnh viện chém loạn xạ khiến 2 người bạn của L. bị thương.

Bệnh viện đa khoa Sa Đéc. Ảnh: HD

Còn L. do vết thương nặng cũng đã tử vong. Sau khi gây án nghi phạm đã rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.