Tài xế xe ôm công nghệ hành hung phụ nữ ở bệnh viện phụ sản

(PLO)- Mâu thuẫn xuất phát từ việc hẹn đón nhầm vị trí, nam tài xế sau đó đã xông vào bệnh viện hành hung khách hàng.

Theo thông tin ban đầu, ngày 11-11, chị NTMP (ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) cùng người thân đưa cháu nhỏ đến Bệnh viện Phụ sản Mekong để thăm khám.

Khi ra về, người phụ nữ đặt xe ô tô qua ứng dụng beCar và được tài xế NXT nhận cuốc xe tới đón. Tuy nhiên, khi đến nơi, chị P. được cho là đã đứng khác cổng đón và tài xế đã yêu cầu hủy chuyến.

Hai bên nảy sinh mâu thuẫn qua lại. Tài xế liền đó đã chạy đến vị trí chị P. đứng, hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát khiến chị P. bị té xuống đường. Phát hiện sự việc, các bảo vệ bệnh viện đã can thiệp và tài xế đã bỏ đi.

Ngày 16-11, đại diện Công ty Be Group cho biết đã nắm bắt được vụ việc và có hình thức xử lý cao nhất với tài xế là khóa vĩnh viễn đối với tài khoản của người này.

“Công ty cũng đã cử người thăm hỏi, hỗ trợ chị P. sau sự việc đáng tiếc xảy ra. beGroup thành thật xin lỗi và lấy làm tiếc vì khách hàng gặp phải sự cố này” -người đại diện nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.