Trưởng công an xã bị nhóm say rượu đánh ngất xỉu

Nhận tin báocó vụ gây rối tại địa bàn, trưởng công an xã Đưng K'nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) tới xử lýthì bị nhóm thanh niên đánh gãy 3 răng cửa, ngất xỉu tại hiện trường.
Anh Ha Jung, trưởng Công an xã Đưng K’nớ tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng sáng 2-5 - Ảnh: C.Thành
Anh Ha Jung, trưởng Công an xã Đưng K’nớ tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng sáng 2-5 - Ảnh: C.Thành

Sáng 2-5, Công an huyện Lạc Dương cho biết đang tạm giữ 4 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng, đánh trưởng công an xã Đưng K’nớ bất tỉnh đêm 30-4.

Bốn đối tượng gồm Lò Văn Năm (24 tuổi), Ngân Văn Hương (24 tuổi), Lang Văn Sơn (23 tuổi) vàHà Văn Hợi (20 tuổi). Cả bốn ngườiđều quêhuyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Anh Ha Jung, trưởng Công an xã Đưng K’nớ tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng sáng 2-5 - Ảnh: C.Thành
Anh Ha Jung, trưởng Công an xã Đưng K’nớ tại bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng sáng 2-5 - Ảnh: C.Thành

Theo cơ quan điều tra, đêm 30-4, sau khi nhậu say nhóm thanh niên này gây rối tại thôn 1, khu trường mầm non xãĐưng K’nớkhiến người dân bức xúc điện báo công an.

Khi hai Công an xã tới làm việc, nhóm thanh niên đãvác gậy đuổi đánh. Hậu quả, một công an viên chạy kịp, riêng anh Ha Jung(33 tuổi- trưởng công an xã Đưng K’nớ)bị đánh bất tỉnh.

Theo lời kể của anhHa Jung, khoảng 19g anhcùng anh Ka Rong, công an viên thường trực của xã tới địa bàn thôn 1.

“Tới nơi tôi thấy nhóm thanh niên có biểu hiện say rượu, to tiếng với thanh niên trong xóm nên tôi có khuyên họ về nghỉ ngơi, có gì ngày mai nói chuyện sau.

Họ không nói gì, sau đó quay vào dãy lều nghỉ rồi vác gậy lao ra đánh tới tấp vàotôi và Ka Rong. Ka Rong bỏ chạy được còn tôi bị đánh nằm ngất xỉu không biết gì cho tới khi được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện”,anhHa Jung kể.

Nhóm thanh niên đánh công an xã xã Đưng K’nớ tại trụ sở Công an huyện Lạc Dương - Ảnh: Võ Trang
Nhóm thanh niên đánh công an xã xã Đưng K’nớ tại trụ sở Công an huyện Lạc Dương - Ảnh: Võ Trang

Hiện anh Ha Jung đang được điều trị tại khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Theo chẩn đoán ban đầu tại bệnh viện, anh Ha Jung bị gãy 3 răng cửa, mắt trái thâm tím và nhiều vết thương ngoài da trên mặt, cổ và trước ngực.

Công an huyện Lạc Dương cho biết đang tiếp tục điều tra án đánhngười, gây rối trật tự công cộng trên.

Theo C.THÀNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.