Phó trưởng công an xã xin lỗi sau khi đánh người

Ông  Nguyễn Văn Cà, phó trưởng công an xã Tam Hiệp (Châu Thành, Tiền  Giang), đã đến thăm hỏi và xin lỗi anh Võ Tân Vũ Anh Duy.
Nạn nhân Võ Tân Vũ Anh Duy đang nằm bệnh viện - Ảnh: Hoài Thương
Nạn nhân Võ Tân Vũ Anh Duy đang nằm bệnh viện - Ảnh: Hoài Thương

Ngày 31-12, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, xác nhận bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị cho anh Võ Tân Vũ Anh Duy (26 tuổi, ngụ xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) bị đánh chấn thương vùng đầu và mặt.

Khi nhập viện, bệnh nhân Duy trong tình trạng đau đầu, nôn ói, khai những vết thương này do bị ông Cà và ông Tân đánh. Sau gần một tuần điều trị sức khỏe, bệnh nhân Duy đã ổn định nên gia đình xin điều trị tại nhà.

Theo đơn tố cáo của bà Võ Thị Mộng Thu (mẹ ruột Duy), do nghi ngờ con bà là Võ Tân Vũ Anh Duy đánh ông Võ Thành Long (ngụ tại xã Tam Hiệp) nên công an xã Tam Hiệp đã bắt và đánh Duy.

Cụ thể, sáng ngày 26-12, ông Nguyễn Văn Cà và ông Nguyễn Thanh Tân (phó công an xã Tam Hiệp) cùng hai công an viên khác đến cầu Ba Châu (xã Long Định, huyện Châu Thành) bắt Duy khi anh đang ngồi ăn cơm dưới ghe.

Dù chưa có chứng cứ phạm tội nhưng công an xã Tam Hiệp còng tay Anh Duy đưa về đồn công an xã nhốt từ 8g-20g đêm và tịch thu điện thoại cá nhân không cho liên lạc với gia đình.

Chưa dừng lại ở đó, ông Cà và ông Tân còn còng một tay Anh Duy treo lên cửa sổ suốt mấy giờ và thay nhau dùng gậy ba trắc đánh vào người, đầu, tay của anh Duy, yêu cầu anh phải nhận tội đánh người.

Không chịu nổi những đòn tra tấn, anh Duy bị bất tỉnh, thương tích đầy mình. Sự việc được trình báo đến công an huyện Châu Thành và do thương tích quá nặng nên Võ Tân Vũ Anh Duy được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang điều trị cho đến ngày 31-12 mới xuất viện.

Theo kết quả chẩn đoán từ bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang, anh Duy bị chấn thương mặt, vùng đầu. Hiện tại, anh còn bị nhức đầu, rối loạn tinh thần.

Trao đổi với báo chí, có mặt cả lãnh đạo Đảng ủy-UBND xã Tam Hiệp chứng kiến, ông Nguyễn Văn Cà thừa nhận hành vi sai trái của mình là có dùng gậy ba trắc đánh anh Duy. Hiện Công an huyện Châu Thành, đang chờ kết quả xác minh vụ việc để có hướng xử lí.

Ông Lý Văn Sơn, phó Bí thư Đảng ủy xã Tam Hiệp cho biết mới nghe vụ việc từ lãnh đạo công an huyện, còn công an xã chưa có báo cáo gì. Trước đây, ông Cà đã hai lần bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm về việc nhận tiền người dân, đánh người.

“Việc bắt người, đánh người của ông Cà và ông Tân là sai nguyên tắc. Đảng ủy xã sẽ căn cứ vào mức độ sai phạm xử lý nghiêm khắc hai đảng viên này”, ông Sơn nói.

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo công an huyện Châu Thành về vụ này nhưng lãnh đạo huyện từ chối tiếp với lý do là bận đi học và đang nghỉ phép.

Theo HOÀI THƯƠNG (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.