Kỷ luật, điều chuyển công tác 3 công an đánh dân

Ngày 31-12, tin từ Công an thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên-Huế) cho biết, cơ quan chức năng vừa kỷ luật 3 cán bộ công an vô cớ đánh người ở xã Hương Toàn.

Hình thức kỷ luật cao nhất là Trung úy Hồ Xuân Phú, Trinh sát hình sự đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Hương Trà bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo, chuyển công tác đến Đội Quản lý hành chính của công an thị xã Hương Trà

Thiếu tá Huỳnh Long, trưởng Công an xã Hương Toàn và Thượng úy Huỳnh Kim Hữu, phó trưởng Công an xã Hương Toàn cùng bị kỷ luật với hình thức phê bình, hạ 1 bậc thi đua và điều chuyển công tác đến Đội Xây dựng phong trào Công an thị xã Hương Trà. 

Đồng thời, 3 công an này phải đến nhà xin lỗi và bồi thường tiền thuốc men, chi phí điều trị cho nạn nhân là anh Lê Văn Cương (25 tuổi, trú thôn Vân Cù, xã Hương Toàn, Thị xã Hương Trà).

Trước đó vào khoảng 16h ngày 12-8-2014, anh Cương khi đang làm việc ở nhà thì ông Nguyễn Xuân Đạo (công an viên xã Hương Toàn) cùng một số người đàn ông mặc thường phục đến tại nhà và nhờ anh Cương đi mua chim cút giúp. Nhóm người này đã chở anh Cương lên trụ sở công an xã Hương Toàn.

Bất ngờ vì không biết vì lý do gì mà mình lại được đưa lên trụ sở công an, anh Cương hỏi thì bị 3 người đàn ông lôi vào phòng và dùng đùi cao su, tay đánh vào phần, đầu, ngực, sườn, nách. Sau khi đánh xong, các người này bắt anh Cương viết lời khai với nội dung đã lấy trộm máy vi tính nhưng anh Cương không chịu viết nên đã bị còng tay treo lên, đứng nhón 2 ngón chân và tiếp tục bị 3 người này đánh.

Cho đến khoảng 18h30 tối cùng ngày, anh Cương bị đánh quá đau, nói trong nước mắt nếu mà mấy người đó đánh nữa thì sẽ cắn lưỡi chết chứ bản thân không có ăn cắp ăn trộm gì hết. Sau đó anh đã được thả về nhà. Người thân đã đưa nạn nhân đi Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. 

Anh Cương nằm điều trị tại nhà một thời gian dài sau khi nhập viện vì bị 3 công an đánh vô cớ
Anh Cương nằm điều trị tại nhà một thời gian dài sau khi nhập viện vì bị 3 công an đánh vô cớ

Ngày 14-8, ông Lê Văn Chư (cha anh Cương) đã gửi đơn đến các cơ quan tỉnh Thừa Thiên-Huế tố cáo 3 công an ở thị xã Hương Trà đánh con trai ông phải nhập viện. Sau một thời gian điều tra làm rõ, công an thị xã Hương Trà đã xác định 3 người đánh đập vô cớ anh Cương là Trung úy Hồ Xuân Phú, Thiếu tá Huỳnh Long và Thượng úy Huỳnh Kim Hữu và có hình thức kỷ luật thích đáng như trên. 

Theo Đại Dương (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.