Trung sĩ công an chết trong tư thế treo cổ tại trại tạm giam

(PLO)- Trưa 4-5, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết tại Trại Tạm giam Công An tỉnh (Mỹ Phú, Thủ Thừa) vừa xảy ra vụ một trung sĩ công an được phát hiện chết trong tư thế treo cổ.

Nạn nhân là Trung sĩ Nguyễn Trường Lâm đang thực hiện nghĩa vụ quân sự tại trại tạm giam.

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 3-5, lực lượng cảnh sát bảo vệ sau khi hết ca trực về phòng thì phát hiện Trung sĩ Lâm đã chết trong tư thế treo cổ.

Sau khi lực lượng pháp y khám nghiệm, hiện thi thể nạn nhân đã được đưa về gia đình an táng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, sáng 12-4, trực ban phòng Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Long An cũng phát hiện Thiếu úy Lê Văn Lâu (25 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa) cán bộ đơn vị cũng chết trong tư thế treo cổ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.