Phó Giám đốc BIDV Long An chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng

(PLO)- Sáng 19-4, ông Đặng Văn T. T. (41 tuổi), Phó Giám đốc Ngân hàng Đầu tư Phát triển Chi nhánh Long An (BIDV), được đồng nghiệp phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng ở cư xá phường 3, TP Tân An (Long An).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Đồng nghiệp của ông T. cho biết do hai ngày qua không gọi điện thoại được cho ông nên đến nhà tìm thì phát hiện cửa khóa trái nên nghi ngờ báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, thi thể ông T. đang trong giai đoạn phân hủy.

Cha mẹ vợ của ông T. cho biết hiện vợ con ông T. đang đi du lịch. Mấy ngày gần đây cũng không thấy ông T. có biểu hiện gì bất thường.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

PLO sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này đến bạn đọc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.