Trực thăng cứu hộ Mi 171 xác định không có vết dầu loang

Chiều nay 9-3, phóng viên đã cùng đoàn cứu hộ của Trung đoàn 917 (Sư đoàn không quân 937) đi trên trực thăng Mi 171, số hiệu 02, ra khơi tìm kiếm tung tích chiếc máy bay mất tích của Malaysia, trên vùng biển giữa Malaysia và Việt Nam.

Trong khoang lái chiếc trực thăng cứu hộ Mi 171

Trực thăng cứu hộ Mi 171 xác định không có vết dầu loang ảnh 2
Trong khoang lái chiếc trực thăng cứu hộ Mi 171

Khu vực tìm kiếm được xác định ở tọa độ: 7 độ 27 phút 40 giây vĩ độ bắc - 102 độ, 58 phút 48 giây kinh độ đông.

Sau một đêm trúc trực tại sân bay Cà Mau, đoàn cứu hộ hết sức nóng ruột. Mọi công việc chuẩn bị cho chuyến bay đã được hoàn tất từ sáng sớm. Việc còn lại của mọi người trong phi hành đoàn là đợi lệnh xuất phát.

Buổi sáng trôi qua thật lâu khi chúng tôi dõi theo thông tin từ hai chuyến máy bay AN 26 xuất phát trước đó tại TP.HCM. Tin chưa tìm được tung tích chiếc máy bay gặp nạn càng làm cho mọi người thêm sốt ruột.

Buổi trưa, đại tá Trần Văn Quang, Trung đoàn trưởng Trung đoàn không quân 917, thuộc sư đoàn 370, thông báo: “Chúng ta có thể xuất phát ngay bây giờ”. Mọi người gấp gáp chuẩn bị. 

Trực thăng cứu hộ Mi 171 xác định không có vết dầu loang ảnh 3
Dõi theo mọi dấu hiệu trên biển

Đúng giờ cho phép, trực thăng rời sân bay Cà Mau. Theo lệnh chỉ huy, chiếc Mi 171 - 02 do đại tá Quang chỉ huy cất cánh. Chiếc trực thăng số hiệu 04 xuất phát sau 10 phút. Máy bay được điều khiển bay ở tầm cao 500 mét ở tốc độ 200 km/giờ. Với tốc độ này, sau gần 2 giờ, trực thăng sẽ hiện diện tại khu vực được xác định.

Đây là trực thăng đầu tiên của Việt Nam được điều ra khu vực vùng biển nghi máy bay Malaysia mất tích. Tất cả phi hành đoàn đều là những người dày dạn kinh nghiệm, không ít lần bay cấp cứu, cứu hộ cứu nạn ở Trường Sa, Phú Quốc, Phú Quý, những vùng đồi núi hiểm trở, khi bão lũ…

Từ trên cao nhìn xuống một vùng biển rộng lớn với những đoàn tàu cá bình thản câu lưới không báo hiệu điều gì đó bất thường

Trực thăng cứu hộ Mi 171 xác định không có vết dầu loang ảnh 5
Từ trên cao nhìn xuống một vùng biển rộng lớn với những đoàn tàu cá bình thản câu lưới không báo hiệu điều gì đó bất thường

Có mặt trên chuyến bay, phóng viên Thanh Niên Online vừa tác nghiệp, vừa cùng mọi người trong phi hành đoàn dõi mắt trên khắp mặt biển để hi vọng phát hiện ra dấu hiệu liên quan đến chiếc máy bay mất tích.

Trời trong, ít mây đã cho chuyến bay tìm kiếm được thuận lợi. Từ trên cao nhìn xuống một vùng biển rộng lớn với những đoàn tàu cá bình thản câu lưới không báo hiệu điều gì đó bất thường. Ngay cả khi chúng tôi tiếp cận được khu vực được cho là có dầu loang, tức là những vệt màu vàng khác thường kéo dài trên mặt biển.

So với hình ảnh phóng viên Thanh Niên Online chụp được từ máy bay AN 26 bay ở tầm cao, những gì chúng tôi quan sát được từ trực thăng thì khu vực này có những vệt màu vàng nhạt đan hình chổi, rộng khoảng 5 km. Trực thăng quyết định hạ độ cao để quan sát.

Đại tá Trần Văn Quang khẳng định với kinh nghiệm thực tế của cá nhân ông, tại vùng bãi cạn như bãi cạn Cà Mau, quan sát từ trên cao thường thấy những vệt màu vàng như quả cam. Thực chất đó không phải là vết dầu loang.

Trong suốt chuyến bay, thỉnh thoảng đội tìm kiếm lại phát hiện những vật thể lạ trôi trên biển. Tuy nhiên khi bay chậm và hạ độ cao quan sát, chúng tôi xác định đó không phải là vật thể rơi từ máy bay mất tích.

Chiều cùng ngày, sau 4 giờ bay, trực thăng Mi 171 -  02 về lại sân bay Cà Mau, tiếp tục đợi lệnh.

Theo TNO

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.