Trú mưa dưới gốc cây, 3 phụ nữ bị sét đánh tử vong

(PLO)- Trên đường đi làm rừng, ba phụ nữ ở huyện miền núi An Lão (Bình Định) trú mưa dưới gốc cây lớn thì bị sét đánh tử vong.

Tối 19-5, lãnh đạo UBND xã An Nghĩa, huyện An Lão (Bình Định) xác nhận ba phụ nữ vừa bị sét đánh chết ở địa phương này.

Ba nạn nhân gồm Đinh Thị Điếc, Đinh Thị Đia (cùng ngụ xã An Nghĩa), Đinh Thị Thúy (ngụ xã An Toàn, huyện An Lão).

Ảnh minh họa. 

Thông tin ban đầu cho hay chiều cùng ngày, sau cơn giông kèm sấm sét lớn, người dân địa phương phát hiện ba phụ nữ trên đã tử vong dưới một gốc cây ở xã An Nghĩa.

Qua kiểm tra hiện trường, Công an huyện An Lão xác định ba phụ nữ bị sét đánh trong khi cùng trú mưa dưới gốc cây lớn. Khi xảy ra tai nạn, ba phụ nữ trên đang đi làm rừng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.