Sét đánh 2 phụ nữ thương vong khi đang làm ruộng

(PLO)- Hai người phụ nữ khi đang làm đồng thì bị sét đánh khiến một người tử vong, một người bị thương.

Chiều 22-5, trao đổi với PV PLO, ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) xác nhận trên địa bàn vừa xảy một vụ sét đánh khiến một người phụ nữ tử vong, một người bị thương.

Người thân đưa thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự. Ảnh: FB

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 30 chiều cùng ngày, chị Đoàn Thị Hiếu (42 tuổi, trú tại xã Triệu Thuận) cùng với một một người phụ nữ khác đang làm ruộng tại khu vực thôn 4 thì bị sét đánh trúng.

Hậu quả khiến chị Hiếu tử vong tại chỗ, người phụ nữ còn lại bị thương được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Ông Tiến cho biết, vào thời gian xảy ra sự việc, tại địa phương xuất hiện mưa lớn kèm với dông sét. Sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã đến động viên hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.