Trốn truy nã suốt 40 năm sau khi gây án giết người ở Hà Nội

(PLO)- Sau khi gây án mạng giết người, hung thủ đã trốn truy nã từ TP Hà Nội vào tỉnh Đồng Nai rồi thay tên đổi họ. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20- 7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội cùng Công an TP Long Khánh vận động đầu thú bị can Trần Hồng Lưu (64 tuổi, thường trú TP Hà Nội) trốn truy nã sau 40 năm về hành vi giết người.

trốn truy nã.jpeg
Trần Hồng Lưu trốn truy nã 40 năm về tội giết người. Ảnh: CA.

Theo hồ sơ vụ án, vào năm 1984, do mâu thuẫn, Trần Hồng Lưu đã dùng dao đâm chết người tại ấp Địch Trong (xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, Hà Nội).

Sau khi gây án Lưu đã bỏ trốn khỏi địa phương vào Long Khánh (Đồng Nai) đổi tên thành Nguyễn Thành Ngọc. Sau khi phát hiện, qua công tác vận động, thuyết phục Trần Hồng Lưu đã đầu thú và khai nhận hành vị phạm của mình.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã bàn giao Trần Hồng Lưu cho Công an TP Hà Nội xử lý theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.