Bắt người đàn ông trốn truy nã 20 năm tại vựa phế liệu

(PLO)- Sau khi đánh người khác gây thương tích, Phương đã trốn truy nã ở nhiều nơi nhưng vẫn bị bắt.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-7, Công an tỉnh Bình Phước cho biết Công an phường Phước Bình vừa bàn giao Dương Nhật Phương (39 tuổi) cho Công an huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) để xử lý theo thẩm quyền.

trốn truy nã.jpg
Dương Nhật Phương trốn truy nã 20 năm nhưng vẫn bị bắt. Ảnh: CA

Phương bị Công an huyện Xuyên Mộc truy nã vào năm 2004 về hành vi cố ý gây thương tích.

Để trốn truy nã của cơ quan công an, Phương đã lẩn trốn ở nhiều nơi, thường xuyên thay đổi chỗ ở.

Sau thời gian dài truy tìm, Công an huyện Xuyên Mộc phát hiện Phương đang lẩn trốn tại phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước) nên đã nhờ sự hỗ trợ từ công an địa phương. Ngay sau đó, Công an phường Phước Bình đã triển khai lực lượng truy tìm. Khi phát hiện Phương đang làm việc tại một vựa phế liệu nên đã nhanh chóng bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.