Trốn cách ly vì sợ bị phát hiện sử dụng ma túy

(PLO)- Do sợ bị phát hiện sử dụng ma túy nên khi được yêu cầu dừng phương tiện để khai báo y tế, một thanh niên đã không chấp hành mà còn tấn công lực lượng chức năng.

Ngày 10-4, Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) cho biết VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Chu Văn Tùng (SN 2000, trú xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai) để điều tra tội chống người thi hành công vụ, công nhiên chiếm đoạt và cướp tài sản.

Chu Văn Tùng tại cơ quan công an. Ảnh: LQL

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 1-4, Tùng điều khiển xe máy 81U1-258.09 đi từ Gia Lai sang TP Kon Tum.

Khi đi ngang qua chốt kiểm dịch liên ngành Sao Mai (TP Kon Tum) thì Tùng bị tổ liên ngành yêu cầu dừng phương tiện để khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Tuy nhiên do đã sử dụng ma túy, sợ bị cơ quan chức năng phát hiện nên Tùng đã không chấp hành mà tìm cách bỏ trốn. Việc làm này của Tùng đã bị lực lượng chức năng phát hiện và ngăn chặn.

Đến 14 giờ cùng ngày, khi đang chờ phương tiện đến chở về nơi cách ly tập trung, phát hiện xe tải 81C-070.48 do anh Lê Văn Chinh (SN 1988, trú thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) điều khiển đang dừng bên đường để vào làm thủ tục khai báo y tế, Tùng liền leo lên cabin, bật khóa điện rồi điều khiển xe bỏ chạy về hướng TP Kon Tum.

Khi xe chạy được khoảng 200 m thì Tùng bị xe chuyên dụng của lực lượng CSGT Công an TP Kon Tum đuổi theo, yêu cầu dừng xe.

Tuy nhiên, Tùng không dừng mà điều khiển xe tông vào lực lượng CSGT rồi bỏ chạy. Trên đường bỏ chạy, Tùng đã đánh bị thương một người dân và lấy điện thoại của người này.

Đến tối cùng ngày, Tùng bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ khi đang trốn tại khu vực tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.