Chi tiết hành vi đánh cảnh sát của người trốn cách ly

(PLO)- Sau khi đánh cảnh sát, trên đường bỏ trốn, Chu Văn Tùng còn tấn công một người dân để lấy điện thoại gọi về cho người thân...

Công an TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Chu Văn Tùng (20 tuổi, trú làng Gào, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, Gia Lai) để điều tra hành vi chống đối việc kiểm soát dịch bệnh. 

Chu Văn Tùng lúc bị bắt. Ảnh: L.Q.LOAN

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 1-4, Tùng đi xe máy từ Gia Lai đến TP Kon Tum, khi qua chốt kiểm dịch liên ngành Sao Mai thuộc địa phận tỉnh Kon Tum thì Tùng bị tổ liên ngành yêu cầu dừng phương tiện để khai báo y tế, đo thân nhiệt, chấp hành quy định về cách ly chống dịch COVID-19.

Tùng tỏ thái độ chống đối, nhiều lần tính trốn nhưng bị phát hiện và ngăn chặn.

Đến 14 giờ cùng ngày, khi đang chờ phương tiện đến chở về nơi cách ly tập trung, phát hiện tài xế xe tải vào làm thủ tục khai báo y tế để ô tô bên đường, Tùng liền leo lên cabin, nổ máy chạy xe về hướng TP Kon Tum.

Xe Tùng lái chạy được khoảng 200 m thì bị xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Kon Tum đuổi theo, yêu cầu dừng lại nhưng Tùng không chấp hành..

Lúc này, cảnh sát Nguyễn Nhật Khánh điều khiển ô tô đặc chủng vượt lên chặn trước đầu xe thì bị Tùng tông làm hư hỏng phần đuôi.

Chốt kiểm soát Sao Mai. Ảnh: L.Q.LOAN

Khi xe tải dừng lại, cảnh sát Khánh yêu cầu Tùng ra khỏi cabin nhưng Tùng không chấp hành. Cảnh sát Khánh liền dùng gạch đập vỡ kính ô tô, đưa tay vào mở chốt cửa thì bị Tùng lấy một đoạn cây sắt có sẵn trên xe tấn công vào mặt gây thương tích cho ông Khánh.

Sau đó, Tùng nhanh chóng mở cửa xe, cầm theo đoạn cây sắt bỏ trốn. Khi chạy đến thôn 2, xã Hòa Bình, TP Kon Tum, Tùng dùng cây sắt mang theo đánh một người dân bị thương và lấy điện thoại của người này để liên lạc với gia đình.

Liên lạc không thành, Tùng ném điện thoại và cây sắt đi.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi Tùng đang trốn tại khu vực tổ 2, phường Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum thì bị lực bắt. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.