Trộm xe hết xăng, kẻ trộm chờ trời sáng mang đi sửa

(PLO)- Trộm được xe, nhảy lên lái một đoạn thì xe hết xăng kèm hỏng bánh, nghi phạm cố gắng đợi trời sáng mang đi... sửa.

Ngày 29-1, Công an huyện An Phú (An Giang) vừa có Quyết định khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (21 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Tuấn -  Ảnh: Công an An Giang

Theo công an, để có tiền sử dụng ma túy, khoảng 23 giờ đêm 11-12-2018, Tuấn đi tìm nhà nào sơ hở để trộm.

Tuấn thấy xe của anh Trần Văn Nghĩa dựng trong sân không ai trong coi nên lẻn vào lấy. Người này điều khiển xe máy đi đến khu vực phường Núi Sam, TP Châu Đốc thì xe bị thủng bánh và hết xăng nên đành dừng lại đợi trời sáng.

Đến khoảng 6 giờ, Tuấn bị lực lượng Công an phường Núi Sam trên đường tuần tra bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.