'Đặt hàng' cho kẻ trộm kiếm xe đẹp để đi chơi tết

(PLO)- Không có xe để đi chơi tết, Thực "đặt hàng" cho kẻ trộm tìm xe đẹp cho mình.

Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ Phạm Văn Thực (34 tuổi, ngụ tại Bình Phước) và Trần Văn Kế (32 tuổi, quê Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Thực và Kế bị bắt giữ khi đang mua bán xe vừa mới trộm được

Theo điều tra của công an, biết Kế là tay chuyên trộm xe máy nên Thực nhờ Kế đi trộm xe máy loại “đẹp” rồi bán rẻ lại cho mình. Khi Kế trộm được một chiếc  Exceiter 150 biển số 36B6-761.26 thì gọi điện cho Thực xuống lấy với giá 11 triệu đồng.

Ngày 25-1 khi Thực từ Bình Phước xuống Bình Dương để mua xe thì cả hai bị công an bắt giữ.

Khám xét nơi ở của Kế tại phường An Phú (thị xã Thuận An), công an phát hiện có ba chiếc xe máy khác không có giấy tờ, cùng nhiều dụng cụ dùng để trộm cắp xe máy.

Kế khai nhận các xe trên đều do mình đi trộm, chưa kịp đưa đi tiêu thụ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.